Giải Thoát
(Kính tặng Thiền Sư Thái Bảo )
Tâm như con vượn chuyền cành
Ý như con ngựa chạy quanh vòng thành
Xưa trần nay cũng còn trần
Há không tủi hổ với Thần Phật sao ?
Bao giờ thoát cảnh trần lao
Vọng tâm vọng tướng hư hao nửa đời
Mấy ai đừng để lệ rơi
Một khi sự thật đã phơi phũ phàng
Tô hồng cuộc sống mê man
Chán chường phiền não khi tàn giấc mơ
Ai người thắp nến làm thơ
Bài thơ để nhớ để chờ thiên thu
Ta về tỉnh thức cảnh ma (*)
Giòng đời đi ngược ta bà rong chơi
Thân trần khoác mảnh vải tơi
Chim muông là bạn,trời cao là nhà .
(*)Cảnh :gương / ma :ma sát ( lau bụi cho gương trong sáng)
OK July 11,04