Chiếc lá trên sân
Mắt chưa nhắm mà trời đà tỏ rạng
Ngọn đèn đêm khoả lấp ánh trăng tàn
Trời đang hè sao có gió đông sang
Thu sửa soạn tô phấn hồng cho lá
Trời đêm nay sao nghe buồn là lạ
Lá còn xanh mà cuốn đã vội lìa
Cơn trốt xoáy lá xoay vòng nhân thế
Cho dư âm còn động lại tả tơi
Đêm nay đây ta thấy tình của lá
Thân rã rời nguồn cội vẫn không xa
Đêm nay sao nghe buồn man mác lạ
Gió nhẹ nhàng rơi chiếc lá trên sân
Thu chưa sang mà hồn bỗng lâng lâng
Ta gọi mãi Thiên Thần vào mộng ước
Ta thấy đời như giòng sông ly biệt
Cung bậc nào đã chìm giữatháng năm
Tiếng tơ nào chùng phiếm đã rơi nhanh
Niềm u uất rơi vào trong gió lộng
Đêm nay đây ta thấy lòng giao động
Bởi lá lìa cành còn động màu xanh
Thu chưa sang , hồn thu đã mong manh
Trời vẫn hè mà sương lạnh long lanh
Lá thầm khẽ xin rừng xưa hé mở
Ta nhìn trời thầm gọi nắng rơi nhanh .