Nếu ...
Nếu một mai em không còn nữa
Cuộc đời anh rồi sẽ ra sao ?
Tình anh yêu có chút phai màu
Hay ray rứt khi em xa vắng
Anh vội khoác lên vành khăn trắng
Phút tạ từ cúi mặt chào đưa
Tiển em đi xuống đáy mồ sâu
Buồn giây phút tiển người khuất bóng
Nếu thương xót xin đừng lưu luyến
Em chỉ lìa cỏi tạm hôm nay
Đường trân gian đâu thể bước hoài
Rồi sẽ có một ngày xa cách
Anh đừng để đời mình trống vắng
Hãy yêu đời với nụ cười vui
Đừng mang chi cay đắng ngậm ngùi
Anh vui sống cho đầy ý nghĩa
Quên em đi như người khuất mặt
Vì số phần đã định cả rồi
Anh có khóc cũng không thay đổi
Anh có cười cũng chẳng đổi thay
Chúng ta biết, chỉ biết hôm nay
Nào ai hiểu tương lai đời mình .