ÁO TRẮ
NG XƯA PHAI RỒI…
      
(Thay lời người con gái)
 

Khi anh về chốn cũ

Áo trắng xưa phai rồi

Còn chăng hàng liễu rũ

Quanh tường bạc màu vôi.


Anh quên người em gái

Tuổi xuân thì trôi qua

Một đời tim buốt mãi

Cuộc tình in dấu xưa .


Trôi theo dòng năm tháng

Câu thề  bên cội me

Đơn côi chiều nhạt nắng

Xa  anh buổi  sang hè.
 
 
Trong em niềm tiếc hối
Mất nhau trong cõi đời
Khi bóng đêm vào tối
Hồn đau thuở nào nguôi !

Nếu em còn hơi thở
Mãi theo anh khắp trời
Nếu anh còn thiếu nợ
Hẹn kiếp sau sẽ đòi !


                Man Ho

(Họa ÁO TRẮNG ƠI ! của Như Ly)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả