mong ước chúng mình ...

Em biết chúng mình chẳng mất nhau
Trăm năm vĩnh viễn dẫu chưa lần
Ai mang hạt giống gieo trái họ
Nhầm mùa, khách-lạ! hái trong sân

Em nào giận anh, dám - trách người
Âu là cái kiếp của duyên ta
Nhớ lần anh bảo: mình qúa phước
Ai ngờ …
Tám kiếp anh tu / thiếu một và … !

Anh ạ
Em!... có bao giờ của riêng em
Cha dầu! Mẹ dãi tháng năm dày
Chẳng mang vinh hiển xin đừng tạo
Khó mặt nhìn người … tội lắm thay!

Hơn năm xa vắng em thường dõi
Từng bước anh xa ngỡ yên phần
Vui tay nặng nợ còn chi nói
Hụt cả!... lại về năm tháng – côi!

Người ta sang bến em ... cũng thôi!
Má đào một tấm, cảm! thông rồi
Mong ước chúng mình riêng trong mỗi
Hạnh phúc cố gìn – ngọt! khôn nguôi ...

một thoáng mặc niệm ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả