THƯƠNG ĐOẢN CA
"Mến tặng Cao Nguyên"
Anh ơi! Tôi là mảnh oan hồn vụn
Từ mông lung hợp tấu khúc yêu thương
Bốn bể năm châu vạn cùng nẻo mộng
Khóc gió thương mây vơi nhẹ nỗi lòng . . .
Nối kết thơ anh giăng thành mạch sống
Quấn khắp đất trời oan nghiệt vành tang
Gom sao trăng treo khắp non ngàn
Nổi bão tố đoản thương ca ai điếu!
Tình bạn tình đời khi thừa khi ẩn
Thế sự nhiểu nhương vận nước ngửa nghiêng
Ru “Khúc Chiêu Hồn” thay chút khói hương
Nhỏ lệ tiếc thương tạ ơn quê Mẹ . . .
Nghịch cảnh “ Thời thế, thế thời phải thế”
Nhập hồn thơ theo nghĩa hịch non sông
Thắp nén hương lòng xin gởi hậu nhân
Vẹn son sắt chung bảo toàn nòi giống!
Sông Cửu