Tiếc Nuối
Tâm sự buồn
Có những lúc hững hờ hồn buông thả
Theo mây trời gió cuốn tận nơi xa
Đàn ngân phím bên thềm trăng soi sáng
Trút muộn phiền trong âm điệu tình ca
Và đôi khi lòng thương nhớ thiết tha
Bao kỷ niệm chợt quay về vội vã
Để tim sầu cay đắng đến xót xa
Nghe nức nở bên dòng đời nghiệt ngã
Em vụng dại để tình rơi theo lá
Đôi tay gầy không giữ được mộng hoa
Nhạn dũi cánh bay theo chiều gió cuốn
Tiếng rên còn vang vọng giữa phong ba
Mòn sỏi đá dấu chân nào rời rã
Thảm cỏ xanh vàng uá tháng ngày qua
Cô đơn bước lạnh lùng đêm băng giá
Tâm sự buồn ... ta chỉ giữ riêng ta
Chừ phố đó , con dường xưa chợt lạ
Xa nhau rồi màu nắng bỗng nhạt pha
Em lặng lẽ đi tìm hương tình cũ
Phảng phất vương trong sương khói chiều tà
SimTim
--------------------------------------------------
Tiếc Nuối
Anh ngồi đây lặng mình trong thương nhớ
ngắm nỗi sầu lẫn trong sợi khói bay
nghe tâm tư nhè nhẹ tiếng thở dài
nên em ơi buồn như ngày vô tận
anh đi qua từng đoạn đời ân hận
người đặt tên lận đận kiếp nhân sinh
bàn tay anh vuột mất những ân tình
nhặt tiếc nuối làm hành trình mải miết
tắt nghẹn bờ môi lời yêu tha thiết
nên vụng về để tình chết trên tay
anh ngu ngơ câm nín tiếng tỏ bày
thời gian đẹp tháng ngày trôi qua mất
xa em rồi chợt nghe hồn bật khóc
níu kéo làm sao, gió lốc thoảng qua
lỡ rồi em dấu ái cũ nhạt nhòa
cơn tiếc nuối đang vỡ òa tràn ngập
chiều nay mây về ngang qua thật thấp
chở dùm anh đầy ắp những trở trăn
tình có vẹn đâu đã quấn mảnh khăn !
ctl 03/24/03