Khúc Hạ 8

Hạ
luôn giữ bên mình
những
ước mơ rất xanh
và trong veo
như thời còn trẻ dại

có ước mơ vụng tay rơi vãi
có ước mơ đọng lại giữa đời
có ước mơ cất giữ một nơi
có ước mơ ....
vẫn theo mãi
cùng tháng năm, cuộc sống

Hạ
giật mình
thấy tháng ngày rớt rơi
[nên] vòng tay ôm
nhặt lại những - gì - có - thể
với niềm tin trong sáng

nhóm lên ngọn lửa yêu thương
lưu giữ giữa tim mình

nào phải đâu
Hạ đếm tuổi một lần

thời gian ra đi
dẫu không gì níu kéo lại
nhưng
ước mơ đời
giúp Hạ sống đẹp hơn

Hạ thêm tuổi
bình yên




4 tháng 7, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả