Mình Về Ư ?...
Ơ ... mình về ư ?
- mai nhớ ta ?
Đêm còn thao thức - quỳnh chưa hoa
Mười hai (*) Hằng ngủ, cuội đi sớm
Chỉ bóng nê-ông đối diện là ...
Ơ ...vội chi lắm
này! mình ơi
Nỡ quên "cái hỏi", em ngại lời
Mình về hôm khác đến chơi ?
Quả xanh bổ sáu em mời được chăng ?
Đường dài hành lý vai đăng
Gửi em - em giữ ! khăng khăng hộ mình
Ơ mình về thật đấy mình ?
Vâng thôi mình sớm - lộ trình còn xa ...
Ơ ... mình về, mãi nhớ ta ?
Riêng ta, ta nhớ ! thiết tha - mình cười
Đôi răng trắng hoa ổi mơi
Dường loang đâu đó ... hơi người, ru êm !
Ơ, mình về ở trong đêm
Để ta thao thức - dỗ tim nghẹn lời
Tiếng phôn rơi
- giữa chơi vơi
Ngủ ngoan mình nhé ... tạm thời, giấc yên !
(*) đêm 12 dương lịch, 25 âm lịch không trăng @ 11:30 PM