Chỉ có đêm đông và bầu trời im lặng ...!!!

Một ngày mùa đông anh trở lại
Nơi chúng mình từng hò hẹn năm xưa
Chỉ có đâu đây tiếng gió giao mùa
Và sóng biển rì rào
Như một chiều nào em hát ...

Sóng vẫn mênh mang
Tựa như bao thuở trước
Vẫn mãi âm thầm hôn bờ cát dịu êm
Anh ngước nhìn trời tìm ánh sao đêm
Long lanh quá
Như một lần nào em khóc ...

Bầu trời cao vầng trăng khuya ẩn khuất
Cái lạnh tê người quay quắt nhớ tay em
Nụ môi hôn lời thương cũ êm đềm
Và niềm ước năm xưa
Có lần em giấu vùi trong cát ...

Anh cố tìm mà chẳng bao giờ bắt được
Những nỗi niềm mơ ước của riêng em
Chẳng bao giờ có thể gọi thành tên
Để bỗng chốc vỡ oà
Rồi chìm vào quên lãng ...

Sóng vẫn ngẹn ngào từ miền xa vắng
Vẫn mênh mang xanh thẳm đến vô cùng
Có thể nào em còn nhớ nữa không
Hay chỉ có đêm đông
Và bầu trời im lặng ...???

13 july 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả