Bài T.H thứ 55 (Ai đem nỗi nhớ vào thương nhớ)
******************
"Ai đem nỗi nhớ vào thương nhớ"
Lẩn thẩn ta đi giữa cuộc dời
Mười mấy năm rồi ta cứ ngỡ
Dấu chân cùng dạo bước rong chơi
Vòng quay nhân thế được bao lâu
Sao chất lên ta vạn nỗi sầu
Lời đắng cho em ta bỏ viết
Vần thơ chôn xuống đáy mồ sâu
Rồi tự mình ta đào xới lên
Đi tìm nỗi nhớ không thể quên
Vòng quay cứ thế mà xoay mãi
Đày đọa thân ta trong muộn phiền
"Ai đem nỗi nhớ vào thương nhớ"
Để mộng ngày xưa lại trở về
Chốn cũ thiên thần còn nặng nợ
Nên giờ xứ lạ tim tái tê
Mar. 11.02