Lại Nhớ ...

Vâng, ta biết mình lại nhớ ta
Chỉ mới biệt nhau ấy thế mà
Lời phôn ai nói còn vương vấn
Đọng mãi vành tai ốc xoáy hoài

Vâng, ta hiểu được "mỗi cách xa"
Lưu luyến trao say - sóng mắt gầy
Mình ơi… quây mặt - ta thầm gọi
Nhẹ bước cho ai dẫu cho lòng…!

Ta nhớ tiếng người lẫn bước đi
Nhớ lúc trêu ta đến - cười phì
Lỗi chi gặp gỡ, Vu Lan trước
Hẹn vội! ba sinh để thế nì …

Hứ! Ta ghét mình qúa đi thôi
Thương nói làm chi để lưu đày
Người xa chẳng đặng - nao kẻ ở
Hợp Hợp ly ly – nói sao đầy?!

07.13.04
(9:30 AM - 30 minutes after ...)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả