Em Nhớ Không Em ?

Em nhớ không em .... mùa thu trước ?
Mình ngồi nhặt lá dưới chiều buông
Hoàng hôn phủ kín, bầu thương nhớ
Em chỉ mây xanh, ví tình mình

Bàng hoàng ta thả hồn mơ mộng
Em ngước nhìn tôi nở nụ cuời
Nhìn anh âu yếm em khẽ nói :
" Ước gì mình giống đám mây xanh
Nhởn nhơ, Vui vẻ không sầu vướng
Ươm mối tình xanh - Hương vị yêu"

Nhưng rồi ngày tháng trôi quá nhanh
Mộng ước tình xanh đã phai tàn
Em về xứ lạ - Tôi sầu nhớ
Tháng đợi năm chờ mãi cứ xa

Và Thu đã xế ngang đầu ngõ
Cô lẻ mình ta bóng chiều tàn
Màn đêm vương bóng trăng mờ lối
Ái mộng hương yêu vẫn rạt rào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả