TRONG HƯ ẢO KHÓI NHANG, VẪN CÒN THƠM MÙI MẸ
TRONG HƯ ẢO KHÓI NHANG, VẪN CÒN THƠM MÙI MẸ .
Còn cơn bão nào không
Từ khi con mất Mẹ
Đêm vẫn đen vô cùng
Theo sau chiều bóng xế
Nhang vẽ những vòng tròn
Từng số không nối tiếp
Ngàn số không tội nghiệp
Vương vấn bước mẹ đi
Có ngày nào Mẹ về
Qua vòng tròn khói trắng
Những số không im lặng
Tỏa ngát mùi hương quen
Trong hư ảo khói nhang
Con nghe mùi của Mẹ
Mùi thơm ngày còn bé
Hương sữa Mẹ đầu đời
Nỗi đau đớn ngậm ngùi
Sẽ tan theo bão dữ
Còn lại mùi hương cũ
Mùi riêng Mẹ cho con !
TRẦN KIÊU BẠC