Nguyễn Cát Minh-Nguyệt
MƠ VỀ HÀ NỘI
năm mươi năm biệt xứ
Sầu lắng đọng tâm tư
Hồn mơ về quá khứ
Theo gió mộng lãng du
Hà Nội xưa yêu dấu
Xa khuất cuối ngàn dâu
Nhớ về thời thơ ấu
Tha hương một khối sầu
Ra đi mùa lá đổ
Nắng hanh vàng tuổi thơ
Heo may se niềm nhớ
Thao thức những đêm mơ
Về đâu ... hồn lữ thứ !
lạc lõng trong sương mơ
Hồ Gươm soi bóng cũ
long lanh giọt lệ thu
kỹ niệm 50 năm xa Hà Nội
1954 -2004
Dĩ vãng chôn vùi trong nhớ thương
Hoang hôn ngả bóng tóc pha sương
Canh trường thao thức, trăng mờ khuyết
Gối chiếc khuê phòng lệ vấn vương.
(Dạ Khúc)