Vũ Thị Thiên Thư
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thả lên trời lồng lộng


Tháng tám tuần thứ năm
Gối hạ em yên nằm
Xin đừng mang thu tới
Lá sẽ vàng lạnh căm

Tháng tám em đi tìm
Giấc mơ nào ngà ngọc
Trong bóng tối bình yên
Đóa hoa nào mới mọc

Tháng tám về chất ngất
Lửa hạ nung tình em
Những vòng bay khói thuốc
Khép mở ngõ vào tim

Tháng tám nào con gái
Chớm tóc thề trên vai
Mong manh tà áo lụa
Ấp yêu tình thơ ngây

Tháng tám nào mây bay
Mặt hồ xanh bát ngát
Cánh chim nhỏ nhớ bầy
Về đâu tình lưu lạc

Tháng tám nào mưa qua
Bong bóng vỡ nhạt nhòa
Trong lòng như cơn bão
Nụ tình cờ khai hoa

Tháng tám soi gương hồ
Phấn son nào rạng rỡ
Mời trêu người hoan lộ
Chớp mắt đời như mơ

Tháng tám ơi mong chờ
Biển có sầu dậy sóng
Em gom hết tình thơ
Thả lên trời lồng lộng

Tháng tám tuần thứ năm
Hương cà phê bát ngát
Ngày lên ngày an lạc
Tình vui tình phơ phất






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả