Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bước Chân Buồn Biển Vắng


Đêm tĩnh mịch bước chân buồn biển vắng
Khắp hoang vu trống rỗng một màu đen
Ốc đảo xa xa mờ nhạt ánh đèn
Ta lặng lẽ tìm ta trong sỏi đá

Vòng tay xưa chập chùng theo sóng cả
Từ mênh mông về ru giấc tình nồng
Mái tóc mềm gọi khẽ vào hư không
Tiếng thổn thức tận đáy lòng dầy xéo

Nét buồn quanh mảnh hồn ta níu kéo
Gai góc tình đục đẽo nát tim côi
Tìm thân quen bên ghềnh đá ai ngồi
Thời gian đã xoáy mòn dòng ký ức

Hỏi biển xanh bao giờ ta quên được
Hình bóng ai giam giữ tận cung sầu


MPN./.2002



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả