Hạt Sương Khuya
Người gửi gấm gì trong ngọn gió Đông?
Để hạt sương khuya vướng tóc ngại ngùng
Cho mộng tàn đêm khép mình ủ rũ
Ôm giấc tương tư gợn sóng chập chùng
Ta khao khát giọt tình trong ảo tưởng
Vén màn đêm đi tìm kiếm thiên đường
Chỉ thấy màu đen giăng mình vất vưởng
Nuốt ánh sao băng vào vực hư không
Như con bướm nằm im sau kẽ lá
Núp co ro chờ tia nắng sớm mai
Ta đợi ai trong tiềm thức mệt nhoài
Ngày tao ngộ sao vẫn hoài xa biệt
MPN./.2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net