Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ghen

em ghen với gió
ghét gió tự tình
hôn làn tóc rối
đậu bờ vai anh

em ghen với nắng
ghét nắng nặn nồng
rơi lên mi mắt
ôm anh vào lòng

ghen với thinh không
ghen má em hồng
ghen bờ môi mộng
tan trường anh trông

ghen áo trắng bay
thương dáng em gầy
thương xe đạp nhỏ
anh thành kẻ say

anh thành kẻ say
đảo điên nỗi nhớ
mơ vòng duyên nợ
anh thành người si

em đi phượng đỏ
ngả cánh, buồn hiu
sân trường từ đó
gã khờ buồn thiu

ghen - cũng bởi yêu
yêu - nên hờn nhiều
giờ xa mới biết
yêu là ... mất nhau!

July 07, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả