Đứng giữa hai con đường ...!


 

 

Có phải vì tôi quá đa tình
Yêu thời chóng vánh vắng thời khinh
Tôi yêu em quá yêu ngây dại
Yêu em hết cả trái tim mình

Thế mà em ạ thu vờn mộng
Đông lạnh về bên bóng người xa
Và rồi thức giấc bên thiếu nữ
Với một làn da trắng mịn mà ...

Người ấy cũng thường nói với tôi
Yêu làm sao được - vắng ngày vui
Tôi yêu như thể yêu em vậy
Tôi thề tôi hận trái tim tôi

Thiếu nữ đa tình ở cạnh tôi
Hờ đặt làn môi chạm làn môi
Tôi hôn em ạ và thấy được
Thấy nét đượm buồn của cuộc vui

Tôi là một kẻ chẳng ra gì
Yêu thương mộng mị có ích chi ....?
Em tôi đâu phải là trẻ nhỏ
Câu hứa chung tình đã nghĩ suy ....?

Hai bóng người thương cách xa rời
Con đường trước mặt thuộc về tôi ....?
Không tôi không muốn tôi không muốn
Làm khổ cho ai giữa cuộc đời ...

 



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả