Sắc màu
Sắc màu nào! còn có trong tôi !!!
Sắc màu nào! còn động trong đời hôm nay ???
Mẹ ơi ! sao nỡ bỏ con ?
ĐỂ con cô độc hành trình đơn côi !
Mẹ ơi ! sao nỡ xa rời
Để con đau khổ mồ côi một mình
Chiều buồn ra cửa ngóng nhìn
Hướng về quê mẹ tâm tình bâng khuâng
Lửng lơ nhạn lẻ chao mình
Mây trời một dãy trở mình trên không
Con về đóng chặc cửa lòng
Khóc không thành tiếng để dòng lệ tuôn
Sầu tư chồng chất nỗi buồn
Lệ con giờ đã thành nguồn máu tươi
Không gian thành sắc mù khơi
Thời gian thành nấm mộ đời con đi
Trời già cay nghiệt làm chi
Cho con nhân thế lấy đi sắc màu
Mẹ giờ ở tận phương nào !
Có nghe tìm thức nao nao trong lòng ???
Có nghe tiếng gọi mênh mông ???
Thần giao cách cảm máu hồng đang rơi ...
Sắc màu PHỤ TỬ trong đời
Sắc màu TÌNH MẸ rạng ngời tuổi thơ
Riêng con màu sắc bơ vơ
Riêng con màu sắc chỉ chờ kiếp sau .