Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dòng Sông Xưa


Ta gặp nhau đây, nửa đời trăn trở
Dòng sông người, đục đẫm cát phù sa
Cơn mưa ta, dội qua đời thấm mệt
Đành kiếp này, theo cơn lũ bôn ba

Ta có giấc mơ hoang sơ
của loài lau sậy
Gom góp phù sa đỏ thẵm vào lòng
Mai nọ rồi, cung tình lỡ gãy
Còn lại trong ta
một vết nhớ dịu dàng

Người qua đời ta
như cơn mưa rào, vội vã
Nhỏ giọt u buồn
lai láng mảnh hồn thơ
Đi về đâu
Người ơi!
Bước chân chừ mệt lả
Dòng sông xưa xao xác một bến chờ

MPN./.July 14, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả