Như quên trong nỗi nhớ ...
Người đi một bóng quanh lối vắng
Nguyện ước con đường vạn đóa hoa
Ta gom nhung nhớ làm mưa nắng
Nhỏ xuống trần gian giọt thiết tha ...
Cảm ơn trăng đã vì ta sáng *
Nắng đã hồng soi khắp muôn nơi
Mưa hình như đẹp chừng quên lãng ...
Thu vàng xoa dịu chút tình thôi !
Ta ơi ! Gom những buồn vui cũ *
Sưởi ấm lòng nhau buổi cuối đông
Xin ta cất dấu dòng lệ nhỏ
Vui chúc người đi khỏi bận lòng ...
Nhớ xưa ? như quên trong nỗi nhớ
Nhớ người ? thôi nhớ cũng như không !
Hạnh phúc như chừng ta vẫn ngỡ
Đốt với trầm hương những lạnh lùng ...
Theo với người đi trên đường rộng
Là những tâm tình ta với ta
Trần gian một cõi đời hay mộng ?
Cuối nẻo vàng bay xa rất xa ..
( * Ý thơ TTY )
Một ngày tháng bảy năm nào ...