bìm bịp kêu
bìm bịp kêu
mẹ buồn lo trăm mối
đàn con thơ
cơm tối vẫn chưa no !
chiều ế hàng
chợ tan còn nán đợi
mong người mua
vơi bớt gánh sầu lo !
bìm bịp kêu
ba ưu tư bó gối
chuyện gia đình
chuyện thôn xóm, nước non
trừng con mắt
nhìn quan quân múa rối
miệng lặng câm
gào thét dội trong lòng !
bìm bịp kêu
chị đăm chiêu nhớ nước
chốn quê người
vùi dập tuổi hoa niên
chịu nhục nhằn
cứu gia đình khánh tiệt
vài ba trăm
suốt kiếp khổ triền miên !
bìm bịp kêu
em rưng rưng tiếng khóc
sợ đêm dài
ác quỉ đến tìm vui
năm, bảy tuổi
đành chôn vuì mơ ước
tội tình chi
đời em quá ngậm ngùi !
bìm bịp kêu
mọi người mau bừng dậy
cứu Mẹ, Cha
Em, Chị chốn quê nhà
đòi cho được
quyền làm người xót lại
sống Tự Do
hưởng Hạnh Phúc chan hòa !