Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bao lâu rồi thú tội



Lời thú tội chỉ mang lấy nhục hình
ta trăn trở cùng hư vinh ,được, mất
hơn hai mươi năm rượu tràn đắng mật
bao nhiêu lần say ngất ngưỡng - rồi mơ .

Ta còn chi nữa để đợi, để chờ
có chung thuỷ - cũng vẫn thơ khóc mướt
lời tạ tình quên lâu rồi - không được
nên chung thân ta vẫn ước một lần .

Cho ngựa hoang còn có chốn dừng chân
và cầu vòng nối Thiên thần trở lại
mang trả em về ngày xưa con gái ...
mang trả ta về thơ dại thư sinh ...

Lời thú tội chỉ mang lấy nhục hình
nếu đổi lại liệu tình ta có thắm
hai nẻo đời khó cùng nhau lạnh ấm
thì hôm nay !
lời thú tội chỉ mang lấy nhục hình .



Ngày 14 tháng 7 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả