Tưởng Niệm Một Ngày Tàn
(cho M15)
ta ngồi câm lặng
trước nấm mộ chiều
hồn bốc cô liêu
xiêu theo vầng khói
nghe đời mời gọi
người đến rồi đi
ta còn lại gì
quẩn quanh tưởng niệm...
ta ngồi bóng lịm
trên lũng dậy sầu
lá rụng tìm nhau
nghe đau tâm thức
soi hồn trở giấc
trên vạn vết nhàu
cho đến ngàn sau
đời không lối thoát
ta ngồi khẽ hát
lời tình vu vơ
những rẻo trí khờ
mệt chân hẫng hụt
cuồng điên 1 phút
mấy độ câm mù
thôi, đường thiên thu
riêng ta tiếp bước
ta ngồi khóc nức
mặn xót ngục tù
vọng từng âm ru
mắt ta còn mở
dối lừa, trăn trở
rồi cũng buông xuôi
oán thù thôi nuôi
với người tình phụ ...
07/14/04