Ngày Xưa Em Cô Bé
Ngày xưa em cô bé
Thích sang nhà anh chơi
Trên vai thương anh cõng
Loanh quanh tiếng reo cười
Ngày nay em bỗng lớn
Nắng hoa cài nữ sinh
Gặp anh vô tình hơn
Mâý năm xa học trọ
Cũng ngày xưa bé nọ
Vẫn sang thường ... chòi chơi
Cầm tay em tập viết
Cô học trò xinh ơi …
Ngày nay vào trường mới
Hồi hộp ngước nhìn lên
Chào thầy! trò nghĩ ngợi
Dường như …. thầy giáo quen
Ngày qua em vào lớp
Vẫn tay ngà dệt mưa
Vóc gầy hương lá cỏ
Gió thổi ai chẳng đưa …
Nắng buồn xuyên qua cửa
Rủ mắt ngà long lanh
Bất ngờ anh nhìn xuống
Nắng rì rào hanh hanh …
Ngày nhanh không còn bé
Môi thắm cánh phượng hồng
Mắt buồn vương sắc lạ
Tiếng ve gầy … gian không
Ngày xưa em cô bé
Thơ ngây thỏ no^ đùa
Ngày say còn đọng lại
Mắt nhung buồn lá me !...
July 14th