Đại mạc chắp cánh tình thơ
Đại mạc chiều nao con nắng lơi
Ánh vàng loang loáng sóng trùng khơi
Cát in vết gió trầm ngâm hát
Sương đọng tơ buồn bảng lảng rơi
Mắt ngóng phưong xa luống chạnh lòng
Ngàn dâu xanh biếc vẫn hằng mong
Bao đêm gối lệ chìm hoang phế
Đỏ mắt bơ vơ luyến ánh hồng
Trải cánh tình thơ chắp lối về
Đồng xanh man mát đượm hương quê
Em ơi trăng nhớ buồn không ngủ
Gió nhớ em nhiều đêm tái tê
Anh gửi tình thơ từ đại mạc
Gửi về lồng lộng mắt ngàn sao
Ủ ngăn tim nhớ muôn vàn gió
Trải lối yêu em những ngọt ngào
Anh gọi trăng về lối mộng êm
Nghe hương quỳnh thoảng gọi môi mềm
Nghe tim anh gọi tình miên viễn
Cạn chén giao bôi vạn giấc huyền.
(đình lang) - 15/07/2k4