TRƯA QUÊN NẮNG ..



Xin được vì nhau dù rất dại
Dù một lần hay là mãi mãi
Vì nhau gọi là dại hay khôn
Xin để mặc người khôn ta dại

Xin được vì nhau dù lỡ dại
Lỡ một lần sẽ lỡ thành trăm
Dìu nhau trên phố trưa quên nắng
Quên cả màu phai của tháng năm

Xin được vì nhau dù biết dại
Biết mà không biết biết làm chi
Nghìn năm một chữ yêu ai biết
Nếu biết vì nhau có ngại gì

Xin được vì nhau tìm chút dại
Nếu tìm dễ thấy mấy ai đau
Từ xưa chữ dại đâu ai bán
Chỉ có màu khôn cứ đổi màu ..

05-05-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả