SÂN NẮNG
Trường cũ tôi về vắng bóng em
Lối xưa hoa nắng vỡ bên thềm
Bóng ai che khuất màu hoa cũ
Cũng khuất bên trời như cánh chim
Sân nắng vẫn đầy hoa nắng rụng
Vẫn làm nhân chứng mọi buồn vui
Từng soi những bóng vô tư đó
Mai mốt làm riêng điệu khóc cười
Tôi bước một mình qua lớp vắng
Đâu còn nhau nữa chỗ ngồi xưa
Bạn bè bao đứa còn hay mất
Sau cuộc trầm luân cõi sống thừa ..
Mây trắng vẫn hoài giăng lớp lớp
Nhưng thời trốn học đã tàn mau
Mà không sao trốn niềm oan trái
Như phượng vì ve vẫn đẫm màu ...
05-06-04