CHỐN XƯA
Em về thăm lại bến chiều xưa
Có nhớ con sông chảy lững lờ
Tiếng nước đôi bờ khua róc rách
Như là đang tiếc chuyện mình mơ ..?
Em về tìm lại nắng chiều rơi
Bãi cỏ ven sông của một thời
Tay nắm trong tay hồn rộn rã
Mơ ngày sum họp chẳng chia phôi ..
Em về tìm lại tuổi thần tiên
Thuở bước bên nhau chữa muộn phiền
Gió nghịch đôi tà bay phất phới
Em cười e lệ bóng nghiêng nghiêng ..
Em về đòi lại mộng nào tan
Con nước dòng đời chảy ngổn ngang
Dòng xoáy cuộc đời trăm hỗn độn
Cuốn phăng bao mộng phủ điêu tàn ..
Em về đòi lại mảnh tim son
Nhưng cảnh ngày xưa đã chẳng còn
Khóm lá hiên xưa biền biệt vắng
Để buồn vương nhẹ chốn cô thôn ...
29-06-04