EM TRẢ



Em trả thơ về với cõi thơ
Trả anh chỉ đôi phút mong chờ
Công anh thui thủi năm mòn tháng
Mòn cả vần thơ đến vẩn vơ ..

Em trả trăng về lại đỉnh trăng
Trả anh chỉ đôi phút ân cần
Công anh chở nắng về hong ấm
Mùa lạnh sau cùng không nói năng ..

Em trả mây về với gió xưa
Trả anh đuôi mắt liếc ai thừa
Công anh mây góp về che mát
Để gót em mềm mại bước thưa ..

Em trả sau cùng nửa trái tim
Trả anh công khó mải mê tìm
Tháng năm từ thuở còn non nớt
Quên cả thời gian đã đứng im ...

30-06-04





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả