Em Hỏi Làm Chị.?


Em hỏi gió để làm chi gió sợ
Trốn anh về heo hút tận miền xa
Vì nơi đó áo xiêm nàng rực rỡ
Gói vô tình đổi chác lấy phồn hoạ.

Em hỏi mây để làm chi mây tủi
Rủ rê nhau đổ nắng cháy trưa hè
Mà cuối nẻo một mình anh lầm lũi
Nón nghiêng vành đã vắng thuở em che .

Em hỏi trăng làm cho trăng thổn thức
Mượn trăng tròn em thề thốt trăm năm
Rồi em trả tình anh bằng trăng khuyết
Khiến cho trăng không sáng mãi như rằm..

Em hỏi sao làm sao trời vụn vỡ
Bởi còn ai để dõi bóng chân mây
Tình ta đổi câu thơ sầu vạn cổ
Đổi vần gieo để lấy hợp tan nàỵ.

Ta hỏi nhau , có lần nào chưa nhỉ ?
Có hay chưa , đời cũng ngắn vầy thôi
Dù ta có hay không điều nghịch lý
Thảm nhung êm cuộn khỏi bước ta rồị..

03-07-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả