Còn lại gì ...

( Viết chung với Ngậm Ngùi )

Cuối tháng 10 mưa vội với sầu riêng
Mưa lạnh lùng ... giết chết linh hồn tôi
Giọt mưa sa như vết chắn vô hình
Đã cắt đứt những ân tình xưa cũ

Trời tháng 10 ở đây nhiều thay đổi
Đông bên nầy , mùa xuân ở bên kia
Bao năm qua cứ ngỡ mới hôm nào
Từng kỷ niệm chợt về trong kí ức

Đông năm ấy ... năm nay em vẫn đợi
Cây đa già ngơ ngẩn đứng chơ vơ
Dấu chân xưa giờ cũng đã nhạt nhoà
Con đường nhỏ chỉ còn viên sỏi nhỏ

Ngày tháng 10 .. còn lại chút tình riêng
Nghe lòng mình se sắt nỗi xót xa
Còn gì nữa bao lần mình thầm nhủ
Nhớ làm gì ... và tiếc những gì đây ?

Nếu không yêu thì đâu ai biết khổ
Không nặng tình đâu rỏ nỗi tương tư
Không nhớ nhung , ai đếm được đêm dài
Không có được ... đâu hay mình sẽ mất




October 28,2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả