EM NHỚ

Em lại nhớ người xưa phải không ?
Nhớ làm chi nữa nước tràn sông
Sông xưa đã chảy nghìn muôn dặm
Em vẫn chưa nguôi nỗi mộng lòng ..

Em nhớ dòng sông của ấu thơ
Có ai thơ ấu mãi bao giờ ..
Hay em đang nhớ người trong mộng
Mộng cũ đã tàn trong giấc mơ ..

Em nhớ về đâu những thiết tha
Hay em đang nhớ cõi quê nhà ?
Có con sông cũ trôi lờ lững
Dòng nước qua đời chở xót xa ..

Em nhớ niềm đau hay niềm vui ?
Tiếc chi ánh mắt nửa môi cười
Giấu chi trong gió lời ngăn cách
Đời có đâu hồng như nét môi

Em nhớ làm chi chuyện xé tim
Có ai tim ngủ mãi im lìm
Có ai bước xuống thuyền không đảo
Dù biết thuyền tình kết gỗ lim ..


23-06-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả