phôi pha

ta vắt ngang cọng nhớ
ném vào góc bình yên
ta say rồi lại tỉnh
cố lòng, điên càng thêm!

tìm quên, ta yêu người ngơ ngẩn
tìm quên, ta mòn mỏi đợi chờ
tháng năm, tháng sáu, rồi tháng bảy - mơ
người hững hờ, người hững hờ thêm nữa!

ta yêu hư ảo
ta sống trong thơ
nếu mai - người có về ngang mộ
hãy giúp dùm ta cất hộ chút đợi chờ

một lần thôi, xin người hãy dối
cho ta một lần tha thiết giấc yêu - xưa!
một lần thôi, xin người hãy dối
- người cũng như ta yêu chẳng nói vừa!

bây giờ trời đất phôi pha
từ người quên lối bỏ ta nơi này

July 15/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả