Thương Sao Ngày Tháng Rộng
Bỗng nghe thương quá ngày tháng rộng
Xin cám ơn đời đã có Anh
Những giọt sương mai trên lá mỏng
Ướt lối Trăng thề ...in bút xanh !
Người hẹn ươm thơ mùa Hạ nắng
Em về chải tóc mộng vờn quanh
Áo kết Sen hồng vương mây trắng
Gói tròn nụ nhớ ấm lều tranh
Gió lộng qua mành choàng mộng ảo
Yêu chưa ...sao mãi nhớ người dưng ?
Điệp khúc trường ca tình lãng mạn
Vô ưu ... hồn đắm đuối bao lần !
Chiều xa bước gấp mây mờ lối
Lời tình ai gởi mọng mềm sân
Giấu nỗi đợi chờ ngân phím lạnh
Vết son còn đó dậy môi hồng !!
july 15 04