Không Đề

Ta là đốm lửa tàn trong đêm tối
Đêm càng đêm, chút hơi ấm vẫn nồng
Tâm tình cũ xa xưa nào vẫn đọng
Chẳng muốn tàn, âm ỷ cháy, thực không ?

Chờ chờ mãi một bàn tay nhóm lửa
Trái tim băng một sớm lại tươi hồng
Cố giữ lấy chẳng bao giờ đánh mất
Bên ta hoài, tình yêu thực, có không ?

Tin gì nữa những gì ta đã mất
Là những gì đã nhận chẳng của ta
Nhìn lại đi vẫn một tình yêu thực
Từ tâm lòng, hạnh phúc sẽ đơm hoa

Như đốm lửa một hôm rồi sẽ sáng
Trái tim hồng thắm mãi mạch máu tươi
Những gì cũ xin trả lại quá khứ
Hạnh phúc tôi thay, môi em -nụ cười




6/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả