Chốn Xưa
Ngồi đây,
chốn cũ...
Giờ thật lạ
Nhớ lại bài thơ,
người đã xa
Anh biết chăng
Nỗi niềm dấu kín
Òa vỡ trong em
Những ngày qua...
(Từ độ muôn trùng chia cách nhau
Vần thơ năm cũ đã phai màu
Đời rong rêu vẫn trôi hờ hững
Mộng ước thôi nhòa... gợi niềm đau...)
Giờ, tìm về đây chỉ một mình
(Đan hoài kỷ niệm... nhớ lung linh ...
Xưa lá vàng rơi... tình kết vội
Nay cuộn về đâu... những ảo hình... )
Trăng khuya nửa mảnh
Treo vàng võ
Vọng tiếng hát ai
Chốn mịt mờ
Nẻo về...
Mất dấu, vầng nhật nguyệt
Gót hài, lạc bước
Sầu thiên lý
Hồn tận phương nào
Vạn cổ đau
July 14, 2004