Đôi Mắt Buồn
Đôi mắt buồn phải chăng vì nhung nhớ ?
Hay tình yêu đã vỗ cánh bay đi ?
Gởi lại hồn giọt lệ mặn chia ly
Và nỗi sầu tái tê chiều đông giá
Mắt em buồn phải chăng vì ai đã ...
Rót vào lòng chất men đắng tình si
Hương hoa xưa theo gió thoảng bay đi
Còn niềm đau ngậm ngùi xin giữ lấy
Đôi mắt buồn, anh vắng xa nào thấy
Từ anh đi là khép kín tâm hồn
Để chẳng còn mơ mộng mỗi hoàng hôn
Màu mây tím giăng buồn vương mắt tím
Nhớ hôm nao nụ cười xinh chúm chím
Môi tìm môi bỡ ngỡ nụ hôn đầu
Ai dang tay cho ngã vội vào nhau
Rồi siết chặt đôi vòng tay tình ái
Mắt em buồn, ai sẽ còn nhớ mãi
Ồ! không đâu, hai lối rẽ xa vời
Anh đi rồi và cũng sẽ quên thôi
Chỉ em nhớ ... buồn rơi pha mắt biếc !
15.04.2004 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...