LỜI THĂM SÓC TRĂNG
Có dịp chị về qua Sóc Trăng
Nhắn dùm tôi nhé , một lời thăm
Hỏi dòng Ðại Ngãi bờ cao , thấp
Ướm thử Cồn Dung nổi mấy tầm
Nhánh sông hai cửa thông ra biển
Hòa Tú một dòng nước hạ , dâng
Văn Cơ vàng sắc hoa điêng điểng
Vàm Nẻo cò bay trắng cánh rừng
Tôi đi ngày ấy em mười sáu
Tóc duỗi , mắt trong , má nám hồng
Giờ này bận bịu con cùng cháu ?
Hay còn chờ đợi , chửa theo chồng ?!
Nhớ quá !! như là mới thoáng qua
Tôi , chàng lính thuỷ sống xa nhà
Chiến đỉnh ven dòng , vùng nước mặn
Em , bến đò ngang nắng trổ hoa