NHƯ HUYỀN THOẠI

ta chỉ muốn lất lây khờ dại
mải mê vui nhân ngãi tào khang
đất kim cương , sông bạc , núi vàng
người lấy đi - chừa ta cát bụi

ta vẫn thích nhẩn nha nghèo đói
lang thang đi chân đất đầu trần
nhà cửa ngựa xe - vật ngoại thân
người lấy đi - chừa ta mồ mả

ta cứ khoái nằm bên hoa lá
tháng năm nghe rỉ rả lời vui
ngôn ngữ đời dát ngọc thêu hoa
người lấy đi - chừa ta hồn phách

mai mặt trời lên - ta đứng dậy
vịn niềm tin đi giữa ăn năn
của chính tà , của sự nhân danh
sống bùa ngải - chết như huyền thoại !

150704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả