Túy Say



Hãy cùng say cho trọn hết đêm nay
Để sớm ngày mai, mỗi người mỗi ngả
Ngày mai ấy, trên bước đời dâu bể
Nặng bàn chân, cố nuốt lệ, làm vui !

Hãy cùng say trút cạn nhau... đôi lời
Ly rượu đắng, em mời anh chung nhé
Uống cho say, quên chuyện tình dang dở
Quên nỗi sầu tim vỡ... vạn mảnh đau

Có phải khi say... sẽ không biết sầu ?
Mặc cho đời, gió cuốn theo giông bão
Mặc cho tình, chỉ là thoáng phù ảo
Ta vẫn cười ngây ngất trong men say ?

Hãy cùng say, anh ơi, trọn đêm nay
Trăng sắp tàn khuất sau màn mây mỏng
Gió bay bay và sương rơi… buốt lạnh !
Ta trao nhau… làn hơi ấm cuối cùng !

Hãy cùng say
cho hồn lạc rừng hoang
Bên nhau mãi
một tình yêu miên cửu ...


15.04.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả