Nắng Xưa
Có tia nắng vàng...
Chở những dỗi hờn của thời tóc bím
Tuổi học trò mực tím
Tiếng ve ru khúc nhạc buồn.
Ta về tìm chút nhớ trong hồn...
Góc trường quen ánh mắt ai nhìn vội..??
Cây phượng nhuốm thời gian cằn cỗi
Giấc mơ xưa giờ đã xa rồi.
Ta về đây trong những tiếng lao xao
Của làn gió hanh quyện tà áo trắng
Nghe xót xa vây hành lang trống vắng
Cửa lớp nhoà giọt nắng ban trưa
MPN./.April 2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net