Ru Mộng
Ngủ đi em, ta ru em vào mộng
Cho kiếp người còn một chút yên vui
Giấc ngủ say trong men tình hoài vọng
Cũng sống còn một thoáng với đam mê
Ngủ đi em, ta ngắm em yên giấc
Chuyện cuộc đời dù vẫn lắm trái ngang
Cuộc tình mình dù truân chuyên vạn lối
Vẫn còn đây chút khoảnh khắc dịu dàng
Hãy ngủ yên và khép nghiền đôi mắt
Cho giấc nồng ta được thấy em say
Chợt thấy em trong ta chừ mệt mỏi
Điệu ru buồn tất tả về đêm nay
Thoáng thời gian tình mình ôi tha thiết
Lời mặn nồng bao ân ái trao nhau
Tình mật ngọt hơn một lần hờn dỗi
Nhói cả lòng, tim tức tưởi quặn đau
Đêm từng đêm mình vẫn gởi về nhau
Những dư âm của tiếng lòng bỡ ngỡ
Bao khắc khoải từ niềm thương nỗi nhớ
Trong xót xa lặng lẽ cố tìm quên
Ngủ đi em...
MPN./.April 2003
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net