Vợ chê chồng
Bồ liễu mong nương cội bá tòng
Mà anh nào đáng mặt đàn ông
Về nhà quát mắng tuồng con ở
Ra ngõ rụt rè nói chẳng thông
Cầu tướng Bất Vi đành gả vợ
Sát thê Ngô Khởi xứng làm chồng ?
Chính chuyên em chẳng ham gìn giữ
Để nát đời hoa chốn bụi hồng
Trót sinh phận gái phải cam lòng
Luật lệ bày ra xử chẳng đồng
Nam tử đa tình khen tốt số
Nữ nhi nhẹ dạ thả trôi sông
Đã đành xem nặng câu danh tiết
Sao chỉ dành riêng khách má hồng ?
Không lửa thì đâu mà có khói ?
Chẳng dưng có cảnh vợ chê chồng ?
:-)