Hoài Niệm
Cho một lần ta trở lại ngày xưa
Với bè bạn, với thầy cô lớp cũ
Để được khóc, được vui buồn lẫn lộn
Mười hai năm cắp sách đến trường
Cho một lần sống với kỉ niệm xưa
Bao nghịch ngợm không gì ngăn cản được
Để ta nhớ yêu hoài từng viên phấn
Như mưa rơi bắn từ phía cuối phòng
Cho một lần với nỗi nhớ ngây ngô
Nơi góc phố với đong đầy kỉ niệm
Trang giấy trắng dòng thơ đầy ngắn ngủi
Gieo rắc vào lòng bao suy nghĩ bâng quơ
Dù kỷ niệm có nhuốm màu thời gian
Ta vẫn giữ bên mình niềm thương nhớ
Rồi vấn vương lời thơ ai viết vội
Buổi tan trường giờ phút cuối chia xa