Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 69 (Mùa Thu về)

**********************

Mùa Thu về nhẹ nhàng qua ô cửa
chiếc lá vàng từ giả lửng lờ trôi
vần thơ buồn góp nhặt những đơn côi
Thu bên cạnh mà xa xôi - cứ ngỡ .

Mùa Thu về gợi lòng bao nỗi nhớ
nắng hanh vàng mái tóc xõa chiều buông
lạc trong gió cánh sao thấm nỗi buồn
cũng như kiếp tha phương nhiều tiếc nuối .

Mùa Thu về lạc vần thơ lầm lũi
từng bước mơ theo năm tháng cùng Người
cố gượng lắm chỉ được nửa nụ cười
nửa còn lại theo Thu từ năm đó .

Mùa Thu về đâu rồi đôi bóng nhỏ
lá vàng rơi gom lại để sưởi lòng
vần thơ cũ biết em còn giữ không
hay đã đốt để yên lành trong hạnh phúc ???

Oct .29-02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả