Nhớ Ca ...?

Mụi nhớ ca nhiều ca hỡi ca
Đi mô biền biệt mấy hôm là ...
Muị buồn thê thiết răng biếng cạ
Xí muị me chua biến mất à ?

Có phải ca đi còn thương tiếc
Chổm mất người ta khóc-ngất ghiền
Ca ơi ... chống về nơi Đại Mạc
Cóc me chùm ruột nhớ đeo yên!

...

Vó ngựa tung bay mờ ải nhạn
Hướng mắt nhìn hoài lòng chẳng an
Ca yêu! vật qúi đeo bên đó
Lũ giặc đánh hơi khổ cho chàng !

Là thân nhi nữ ui!... không thể
Ắt sẽ đi tìm đại ca ca
Ngóng trông đôi bữa lòng ngông trống
Oằn oại me đòi hay nhớ ca ?!

July 15th




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả