Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


say

say, ta cạn chén say
say, cho quên hết tháng ngày
say, ta rót mời môi đắng
sớt niềm riêng cùng gió mây

ta yêu người như hôm qua
ta yêu em lắm thật thà
ta yêu người hơn tất cả
ta yêu em dẫu cách xa

say, ta cạn chén say
say, cho quên trái tim gầy
say, ta đánh rơi nỗi nhớ
trả nụ cười hôm nào vây

ta yêu người như buổi đầu tiên
ta yêu em nhớ dáng em hiền
ta yêu người đảo điên kiếp tới
pháo hồng em đẹp tựa nàng tiên

trăm năm, tỉnh giấc - ta điên
em - người xa lạ
ta - lênh đênh
đời!

July 16, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả